Category : Thơ trữ tình
Cảm xúc
Tác giả : Thiếu Văn
Tầng cao trời nổi mây vần vũ
Thoảng thốt đung đưa chiếc lá non
Àh...do giao mùa đang vận động
Thu đi đông đến, nắng có còn...

Thổi đi chiếc lá đã ngả màu
Từ xanh lá đã vàng héo hon
Đôi khi những tưởng tình huyền bí
Giờ như chiếc lá...sắp hao mòn...

Dang tay em thả chiếc lá bay
Gió đông thổi đến cuốn xa tay
Dứt tình lòng nao nao luyến tiếc
Gạt lệ đang rơi ướt mi này

Lá tình ai ngắt ai trao tay
Tình duyên ai kết sợi tơ này
Giờ em buộc lại tình riêng vỡ
Thả trôi trong gió để mặc bay...

Giao mùa lá rụng dáng xác xơ
Heo may gió cuốn những mong chờ
Gột rửa trong em cơn yếu đuối
Để em tự xóa mối tình thơ

Nhìn chiếc là rơi em nhói lòng
Tơ tình đã đứt em buồn không?
Sợi thương em thả đừng với lại
Lá đã bay rồi, nhớ hoài công

Mùa mới đến rồi,
Em nhìn đi...
Đợt lá mới sinh vẫn đương thì
Kìa Em,
Em ngắt đi lá mới
Lá Tình mới nhú, Em ngại chi