Category : Thơ trữ tình
Sau ngày giông bão
Tác giả : Phụng Hoàng Thần
Em đã thôi buồn, thôi dỗi anh ?
Trái tim gõ lại nhịp yên lành,
Đôi má hửng hồng hoa ghen thắm,
Môi mắt hiền ngoan ánh long lanh.

Nắng chợt bừng vui em thấy không ?
Chuyện cũ vu vơ chớ bận lòng,
Anh em thương mến nhiều lắm lắm,
Nắm chặt bàn tay thôi ngóng trông.

Nhìn kia hoa nhạt, nét vấn vương,
Bấy lâu em vắng vẻ đượm buồn,
Không tươi mặc nắng hoài ve vuốt,
Em về đua nở rộ sắc hương !

Ngoài hiên vang rộn tiếng véo von,
Nghe thấy không em khúc hát giòn,
Con chim bé bỏng mừng vui múa,
Nghiêng ngắm nhìn đôi tay lẳng thon !

Em lại về đây Thi Ẩm Lâu,
Nhoẻn nụ cười xinh xóa hết sầu,
Không gian nho nhỏ mà đầm ấm,
Cạn hết chung này vui với nhau.

--------------------------------------

- Tựa bài thơ do chúng tôi đặt.
- Thi phẩm này Phụng Hoàng Thần viết tặng nữ sĩ Hoàng Phi Nhung, sau một lần anh chót làm cô giận dỗi.