Category : Thơ trữ tình
Xuân tàn
Tác giả : Hoàng Phi Nhung
Song cửa rụng rơi xác hoa đào
Em nằm mộng mị giấc chiêm bao
Từ lúc anh đi không trở lại
Hoa tàn xuân chết khắc giao mùa

Hôm qua gió chợt lạnh từng khi
Bên đường mai trắng rụng li ti
Em đứng bên sân chờ kỷ niệm
Lặng nghe trong gió tiếng thầm thì

Em buồn chẳng hiểu bởi vì đâu
Kìa bông hoa đào nhạt phai màu
Cánh hoa mong manh tan theo gió
Máu đỏ như máu từ tim đau

Em buồn nhiều lắm anh biết không
Rưng rưng nước mắt từ trong lòng
Anh giờ xa quá xa vô tận
Để em vai gầy trĩu nhớ mong

Anh hỡi còn đâu mùa xưa cũ
Mùa xuân mỹ lệ của vạn mùa
Ai khắc vào xuân màu buồn thảm
Mà xuân vô tình chẳng buồn ư

Ai đã giết rồi mùa xuân tươi
Bằng lời cay đắng từ miệng lưỡi
Mùa xuân tươi đẹp giờ tàn úa
Vui sướng không anh xuân úa khô

....

Thôi đừng ôm mộng xuân xưa
Thôi đừng chờ đợi nắng mưa cuộc tình