Category : Thơ trữ tình
Ta tìm gì những mảnh vụn đời nhau ?
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Đã từ lâu rồi mùa xuân không ghé qua
Căn gác nhỏ, đóa tường vi e ấp ngủ
Sáng nay chớm giật mình hé nụ,
Bâng khuâng hiên nhà,giọt nắng đầu xuân

Chút sầu lưa, còn sót lại mùa đông
Lướt nhẹ trên mi nỗi buồn năm cũ
Khóe môi cong nụ cười xưa giờ nhạt
Thời gian bào mòn nào đâu kể anh em?

Nhớ và quên những tháng ngày không tên
Thuở chẳng anh, thơ em thành khờ dại
Tưởng đã vùi sâu, tình yêu một thuở
Hoang hoải cuộc tình, trắng quá đêm đen

Anh và em những vòng tròn cô đơn
Mỗi cuộc tình trôi qua, hằn thêm vết nứt
Vết ứa đau, vết vô tình cứa đứt
Lăn giữa đời buốt giá cõi tình thương...

Liệu còn trọn vẹn được không anh?
Những mảnh vá sẽ làm liền ký ức?
Xoa dịu ngày xưa, vần thơ đường mật
Chợt ngỡ ngàng lỡ bước chạm nỗi đau.

Anh và em những vòng tròn chẳng nguyên
Cố ghép mãi lại thành ra thừa thãi
Chút cũ, chút xưa,chút tình yêu vụng dại
Vô tình in thêm một vết cứa đời nhau.

Anh đừng tìm_mối tình đầu khó quên
Đừng bắt em trở thành người đóng thế
Đừng nói yêu em mà lòng anh cứ nhớ ...
Kịch khép màn rồi, vẫn không nhận ra em.

Anh đừng nhìn em, thuở vừa bước vào yêu
Đừng tìm ở em, bóng hình xưa anh mất
Đừng bắt em phải mang tên người khác
Tìm để làm gì, những mảnh vụn đời nhau...