Category : Thơ trữ tình
Biệt Hằng
Tác giả : thaituphingua
Trăng sáng tình trăng bóng lả lơi
Thuyền xuôi bến đậu biệt ly rồi
Mơ ai thấp thoáng xa xôi ấy
Sóng gợn hồ im hoa cứ trôi.

Nàng ra đi mãi không về nữa
Ru chén tình ta chén ngậm ngùi
Tháng lại ngày qua dòng nhật nguyệt
Tim quặn từng cơn nhói liên hồi.

Kìa! Có phải Hằng Nga?
Nàng có nhớ
Những buồn đêm tối kẻ bơ vơ
Cạn chén cùng ta nàng mê mải:
"Rượu tình say khướt đến bao giờ?"

Thôi!
Hãy để ta yên giữa cuộc đời
Lệ tình xin hãy cứ ngừng trôi.
Nàng: ngọc nữ kiêu sa ôi diễm lệ!
Ta: phận thấp tài hèn kiếp lá rơi.

Cợt nhau chi hỡi bóng Thường Nga
Ai biết tình ai có đậm đà.
Nàng ra đi mãi không về nữa
Đêm đến ta ngồi lại với ta?

thaituphingua