Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Thơ tôi
Tác giả :
Tửu Thi
Hôm nay đọc lại dòng thơ cũ..
Chợt thấy miên man ..chữ với từ ...
Vần chưa trọn ghép dang dở ý
Trải nỗi muộn phiền ..nỗi ưu tư.
Hôm nay đọc lại dòng thơ xưa
Nỗi nhớ về em ...nay đã thừa
Một niềm ray rứt ...ta còn giữ
Ngạo ý, vần ngông..quên lãng chưa?
Hôm qua vẫn viết dòng thơ ngông,
Tự trách riêng ta ..nát cõi lòng
Em như kỷ niệm ..năm tháng nhạt
Chợt ý vần rơi ..trong nhớ mong.
Hôm qua viết nốt một bài thơ ,
Ngày xưa dang dở ..ta còn chờ.
Vần tuôn trang trải, bao ý đượm.
Nỗi đau tình ta ..như giấc mơ!