Category : Thơ trữ tình
Ảo ảnh
Tác giả : 1t2u3a4n
Tôi đi tìm nguyên vẹn hồn tôi
Mảnh hồn ấy đã một lần rạn vỡ
Vầng trăng khuyết chỉ còn 1 nửa
Giữa đời thường, một nửa cô đơn...

Nửa vầng trăng đi suốt đêm buồn
Nhìn sương trắng rơi trên cành lá bạc
Chợt rùng lạnh nghe xa vời ai hát
Nửa vầng trăng, một kiếp đơn côi...

Thăm thẳm, mênh mông, ko có chân trời
Chỉ vời vợi một miền xa....ảo ảnh....
Biết tìm đâu trong khoảng không ớn lạnh
Nửa vầng trăng của một vầng trăng?

Nghe đâu đây trong cõi xa xăm
Tiếng nức nở một linh hồn khắc khoải
Theo tiếng gọi nửa vầng trăng trôi mãi
Nhạt nhòa tan...trong ánh rạng ban mai...

Trôi phiêu diêu trong những chuỗi ngày dài...
Hồn một nửa...
Đi tìm một nửa....
---------------------------------------