Category : Thơ trữ tình
Cùng Em ngủ lại giữa miền động hoa
Tác giả : Thiếu Văn
... chốn đi về của hồn thiên cổ...

Tôi xin làm gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng cùng Em
Trần ai nở đóa hoa mềm
Xin dâng nửa cánh, vàng thêm tình này

***

Sông xưa nước chảy hoa gầy
Đưa nhau ra tới bên này cầu đôi
Thôi thì Em nguyện theo tôi
Thì thôi bỏ hết trần đời cùng nhau

***

Tóc mây Em rủ mái đầu
Mùa Xuân xõa áo – áo nhàu lả bay
Mùa Thu, Em mặc áo hoa này
Sang Đông Em khóac mấy lần áo nhung

***

Sao Em bước nhỏ ngập ngừng
Nhành hoa bưởi rụng rưng rưng mắt người
Đoạn trường chỉ một người thôi
Mưa giăng biển ngọc đứt rời tâm can

***

Đôi chim bay mỏi bên đàng
Giục nhau về chốn non vàng trú thân
Nửa đời mây nước phù vân
Cuối đời bỏ cõi hồng trần đa mang

***

Đường dài xao xác sương lan
Người lên non bể tìm hàng động tiên
Bồng lai, đào nở hai miền
Mây nghiêng nghiêng suối tơ huyền nắng pha

***

Tóc mây tắm ánh trăng tà
Non vàng ta tắm thác ngà cùng nhau
Gọi Em là đóa hoa sầu
Ngực trầm, môi úa thơm màu trinh hương

***

Đường về chắn lối tà dương
Tôi tìm Nguyệt Lão hỏi đường qua sông
Rằng thưa: tìm nụ hoa hồng
Non vàng trong mắt tình nhân đây rồi!

***

Đợi nhau tàn một kiếp người
Cuối chiều hóa bướm về trời se duyên
Trăng thanh sưởi ánh hạ huyền
Cỏ hoa chứng giám, thề nguyền trao tay

***

Ấi ân trọn hết đêm này
Mây về cùng gió sum vầy một đôi
Cội hoa nở giữa chân trời
Bướm lưu luyến nhụy, ong vời mật hoa

***

Đưa nhau chén rượu giang hà
Chuốc say lại lấy men hòa tình thơ
Cuồng ngâm khúc hát hư vô
Nhìn nhau bỗng thấy Em vờ như say

***

Bóng trăng ruổi xuống hiên nhà
Sông ngân tiếng ngọc tỳ bà tẩm hương
Gió Thu lãng tích tha phương
Xuôi dòng về lại bên đường đợi hoa

***

Trăng vờn suối ngọc thiết tha
Hết in màu nước lại hòa bóng mây
Chim kêu mỏi tấm thân gầy
Dập dìu tựa gió heo may lặng thầm

***

Non vàng nở cánh mai rừng
Em cài lên tóc hóa bừng dáng tiên
Tôi say trong giọng Em hiền
Trăm năm ngủ lại giữa miền động hoa

***