Ngày đầu mình chỉ thuê phòng để thay đồ và gởi đồ, mình ra Sơn Trà cắm trại nên ko ngủ lại ks, vì vậy HTST nghĩ ko cần thuê ks đắt tiền, tầm 300/đêm là ok rồi.
Ta đã biết đổi thay là mất mát
Đời phong ba nếm trải cũng quen rồi
Còn hơn để bàn chân mình bước lạc
Khóc cho mình... lau lệ cũng mồ côi...
(14-10-2011, 05:17 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Gía Phòng ở KS DMZ nơi cty ta làm cũng rất ok. giá 20 usd/ phòng/ ngày.Có cần đặt ko ta đặt cho
nếu cần đặt thì cần bao nhiêu phòng
Giá đó luôn thuế hết chưa huynh? Gần chợ Đông Ba hay Cầu trang tiền thì tuyệt ^^
gía bao gồm VAT rồi
Ngay sát cầu Tràng Tiền, đi bộ qua chợ Đông Ba mất 6p( đã trãi nghiệm)
@HTST: cái này đang nói về Huế muh
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
chuyện thuê k/s ở dễ hơn trở bàn tay, lo xa mần giề chứ...Ra Huế ta dắt vô 1 nơi có 2 phòng karaoke hát hò ngủ nghỉ cho đến sáng...ko tốn 1 xu. Lo chuyện khác đê, như nhậu nhẹt, gái gú...he hé....
Bên kia thung lũng tôi là núi
Ngó xuống nhân gian vực thẳm buồn.
Nếu chỉ bỏ đồ thì không cần khách sạn. Tắm rửa nam ở nhà 1234 nữ có thể tắm ở phòng của lão ngủ cũng vậy, trai ngủ dưới 1234, nữ ở nhà lão cắm trại thì hên xui vì sợ mưa, nếu mưa đi Hội an bạn ta có cái xưởng Sơn mài đủ chổ cho khoảng 20 người nhậu thâu đêm. Nhà gần Sơn Trà, Biển, Non Nuớc, Cầu Sông hàn, Cầu Thuận Phước
Thèm môi em dấu sau làn khói thuốc
Để mơ hồ một cõi mộng u linh
Thèm tay em đưa ngang đời chén rượu
Để Ta - Em say một giấc hoang tình
Tình hình là thuê xe ta liên hệ rồi, đi 3 ngày giống như lịch trình, HTST với MT...nói chung có Huế, Hội An, Bà Nà, Mỹ Sơn, Non Nước...Tổng thiệt hại là 3.5 triệu đồng (cái ni cũng khá rẻ cũng Mẹc tròn luôn). Cho ta ghé nhà thăm con cái! nhớ nó quớ, ai đời về mà ko gặp nó chút chớ...
Bên kia thung lũng tôi là núi
Ngó xuống nhân gian vực thẳm buồn.
(15-10-2011, 10:22 AM)thangdiennhat Đã viết: Nếu chỉ bỏ đồ thì không cần khách sạn. Tắm rửa nam ở nhà 1234 nữ có thể tắm ở phòng của lão ngủ cũng vậy, trai ngủ dưới 1234, nữ ở nhà lão cắm trại thì hên xui vì sợ mưa, nếu mưa đi Hội an bạn ta có cái xưởng Sơn mài đủ chổ cho khoảng 20 người nhậu thâu đêm. Nhà gần Sơn Trà, Biển, Non Nuớc, Cầu Sông hàn, Cầu Thuận Phước
Lão này ghê nha
Không tham gia được thấy thèm
"Trăng hoa một tháng người thành ngợm"
Sóng gió dăm năm sắt hoá vàng
Đi Hội an sớm quá không hay nếu đi sớm vậy thì qua chùa Linh Ứng tham quan, ghé Ngũ Hành Sơn hoặc đi Mỹ Sơn chiều về Hội An vì Hội An đi 1 buổi là bét nhè rồi Tối nếu trời tạnh ra Cửa Đại Nhậu rồi mua đồ về nhậu tiếp ai không đủ sức thì ngủ.
Thèm môi em dấu sau làn khói thuốc
Để mơ hồ một cõi mộng u linh
Thèm tay em đưa ngang đời chén rượu
Để Ta - Em say một giấc hoang tình
(17-10-2011, 03:55 PM)thangdiennhat Đã viết: Đi Hội an sớm quá không hay nếu đi sớm vậy thì qua chùa Linh Ứng tham quan, ghé Ngũ Hành Sơn hoặc đi Mỹ Sơn chiều về Hội An vì Hội An đi 1 buổi là bét nhè rồi Tối nếu trời tạnh ra Cửa Đại Nhậu rồi mua đồ về nhậu tiếp ai không đủ sức thì ngủ.
Thì đó, chính vì ta không rành đường đi nước bước, nên mới mong muốn
các Lão thổ địa ngoài nớ cho ý kiến nhiều nhiều vào, để chương trình diễn
ra hợp lý & như ý hơn.
Đề nghị mấy Lão cho ý kiến luôn cái ngày 3 ghé Bà Nà nhé, đi có thuận tiện không,