RE: Thơ của linfie
lenne > 02-12-2010, 05:40 PM
Thơ người xa xứ
Hẳn cũng có không ít bạn trong Thi Ẩm lầu đã từng trải qua một giai đoạn trong đời khi ta phải bon chen xứ lạ, vì hoàn cảnh, vì cơ hội tiến thân, vì sở thích cá nhân ...
Hẳn cũng không ít lúc khi ta xa xứ, ngồi một mình, khi tàn chén rượu, khi hội họp đã tan, ta buồn và nhớ tới quê nhà ... Lão Tà ghi lại một vài bài thơ làm trong những lúc xa nhà, nhớ quê để ai đó có chung tâm trạng thì đọc mà buồn chung cái buồn của những đứa con xa xứ ...
___________________
Một năm ở Melbourne
Buồn vui cũng một năm rồi
Melbourne giờ đã như người rất thân
Ngày nào ngơ ngác bước chân
Giờ đây đã tự xưng "dân Melbourne"
Dẫu rằng chẳng phải quê hương
Mà sao vẫn thấy thân thương như là
Hoa đào không nở tết Ta
Một ngày thời tiết như ba bốn mùa
Chợ Queen nhộn nhịp sáng trưa
Cũng là trả giá, bán mua tưng bừng
Footscray người Việt chen chân
Buồn buồn ta lại lên ăn bún bò
Dẫu không bằng mẹ nấu cho
Cũng ngon hơn món thịt kho tự làm
Chỉ có điều đến cuối năm
Lại buồn nhớ Tết Việt Nam bên nhà ...
Tết 1995
-----------------------
Mồng Một xa nhà
Mồng Một nơi xứ người
Dòng đời vẫn lặng trôi
Không có mùi khói pháo
Không rộn tiếng nói cười
Mồng Một nơi xứ người
Thư nhà chưa đến nơi
Ngồi nhớ ba, nhớ mẹ
Nước mắt cứ tự rơi
Mồng Một nơi xứ người
Thèm miếng bánh chưng thôi
Mẹ thế nào cũng bảo
"vắng nó ... bánh ế rồi "
Mồng Một nơi xứ người
Không có dáng em tôi
Tà áo nào trắng quá
Thoảng qua như mây trời ...
Xuân 1996
_______________
Khai bút 98
Mồng một Tết ta lang thang xứ lạ
Singapore mưa tơi tả lòng người
Trên tầng cao nhìn cửa sổ mưa rơi
Nơi xa thẳm là nơi tim lưu lạc
Bạn ta ơi nắng bên này cũng khác
Không long lanh trong ánh mắt ai cười
Bạn ta ơi năm mới đã đến rồi
Bạn có nhắc đến tôi khi sum họp ...
Và em nữa có còn buồn ly hợp ?
Hãy vui lên đời vẫn đẹp ngày mai
Lúc tung tăng với ai đó trong tay
Ta hạnh phúc bên này cho em lắm ...
Năm mới đến mà lòng buồn thăm thẳm
Mong ngày về thăm ba mẹ chị em
Làm thân người lưu lạc gối đã mềm
Mong được chốn bình yên dừng xây mộng
Năm mới đến ta nhủ lòng hy vọng
Vào tương lai, vào cuộc sống, tình yêu
năm mới về, ta đã trưởng thành nhiều
Quên lầm lỗi trong những điều tuơi sáng
______________
Nghe tin bạn về nước ...
Bạn ơi mai bạn về rồi
Gặp ba, gặp mẹ gặp người thân quen
Bao nhiên ngày tháng bon chen
Giờ đây sắp được về bên gia đình
Bạn về nhớ chụp nhiều hình
cho tôi xem lại thỏa tình nhớ quê
Nhớ vào quán cóc bên lề
ăn giùm những món tôi mê ngày nào
Gặp con gái Việt nhớ chào
gửi giùm tôi nhớ thương vào vu vơ
Ghé qua nhà nhỏ mẹ chờ
Xin giùm tôi lỗi con giờ xa xăm ...
Tết này nữa là năm năm
Tôi không về được để thăm mọi người
Bạn về tôi nhắn đôi lời
Gửi về quê mẹ vời vời nhớ thương ...
1998
____________
Mưa xứ lạ ...
Chiều
không có nắng như mọi ngày
Chỉ có mưa
hạt nặng vắt từ mây
Rơi trên mái
như gõ từng hồi trống
Và sấm vang
trời như cũng vỗ tay
Mưa xứ lạ làm ta nhớ những ngày
Còn thơ ấu
chờ mưa ngoài hiên nhỏ
Đắp đất làm những con đê chắn ngõ
Để cứu cho
tổ kiến đỏ trong vườn
Rồi xếp giấy
thành những chiếc thuyền buồm
Thả theo vũng nước mưa
đầy bong bóng
Rồi lấy đá,
lấy giây thung làm súng
Bắn chìm thuyền,
bé hàng xóm nghỉ chơi ...
Những cánh buồm
của một thuở xa xôi
Không trở lại
với cơn mưa xứ lạ ..
Bên kia đó
nơi quê nhà xóm nhỏ
Có ai còn
chơi thuyền giấy nữa không ???
_______________________
Mơ
Đêm qua trong giấc chập chờn
Ta mơ quay lại Sài Gòn thăm nhau
Thăm ngôi trường cũ phai màu
Thăm từng con phố ngày nào ta qua
Ngồi nhâm nhi hũ ya-ua
Chờ đồng hồ điểm như là ngày xưa
Mơ đi lại dưới cơn mưa
Để nghe gió tháng Bảy lùa vào tai
Mơ về cùng bạn lai rai
Say rồi kể chuyện tình dài nhau nghe
Mơ cùng ai lại đạp xe
Qua con dốc nhỏ, bên lề sông xanh
Mơ nhiều mơ ước không thành
Giật mình tỉnh giấc, vẫn đành cô đơn ...
____________
Lại nhớ nhà ...
Lâu rồi có lúc con quên
Đêm nay mưa lạnh bên hiên nhớ nhà ...
Lâu rồi con phải đi xa
Lang thang xứ lạ để mà tiến thân
Lâu rồi con chẳng được ăn
Món mì mẹ nấu những năm sum vầy
Lâu rồi bữa tối bên này
Không nhiều tiếng nói, không đầy niềm vui
Lâu rồi chẳng có tiếng cười
Lâu rồi chắc Út thôi chơi trốn tìm
Lâu rồi mắt mẹ chân chim
Lâu rồi con chẳng nhổ tìm tóc sâu ...
Lâu rồi không thức đêm thâu
với ba coi đá banh, lâu lắm rồi
Lâu rồi ba dặn những lời ...
làm người con vẫn nhớ hoài nào quên
Lâu rồi chị chẳng gặp em
chỉ mong chị hiểu là em mừng rồi
Em mong chị gặp được người
thật thà thương chị xây lời ước mong
Út à có nhớ anh không ?
bây giờ lớn nhỉ cao ngồng rồi đây
Lâu rồi như mới những ngày
Út còn đòi ẵm, bú tay tưng bừng
Ba năm, mà thấy quá chừng
Nhớ nhà, chỉ biết tỏ cùng cơn mưa ...