RE: Quán Tương Tư
lanhdien > 01-12-2010, 09:05 PM
Khúc Miên Du
Xưa ta yêu em,
vì dáng em thanh thoát.
Một vạt nắng mềm, thoang thoảng ru êm
Chiều nay cơn mưa nhỏ
Che mất dáng em rồi
Bắt đền, em làm tội
Anh dỗ...ngừng mưa thôi!
Ngày qua em làm dáng
Nét duyên hờ mi ngoan
Tóc cài qua lưng vắn
Nắng rơi, tình tình tang
Ngày qua em khúc khích
Cười vang trên lưng đồi
Ngày qua không giận dỗi
Như hôm này hờn tôi
(Nắng vàng rơi từng giọt
Rất khẽ khàng em ơi
Như tình mình từ độ
Rất nhẹ và êm trôi)
Anh yêu em từ độ
Nắng vừa lên bồi hồi
Giọt sương nào nóng hổi
Chạy trốn vào lá cây
Giữa một chiều nắng say
Em cười hây đôi má
Anh thấy hình như đã
Nắng là em bao ngày
Chiều nay cơn mưa nhỏ
Rơi về ngang nơi này
Em khép vào hoa cỏ,
Hay nép vào chân mây?
Mưa có làm em ướt?
Mưa có làm em gầy?
Mưa sẽ làm anh buốt
Bỡi tim chừ thương vay!
Ngủ đi em nắng nhỏ
Ngày mai em hẳn về
Khi mưa là hoang hoải
Em sẽ là nắng say.
Ngủ đi em nắng nhỏ
Một giấc mơ yên lành
Ngày mai trời hừng sáng
Đón em về cùng anh