Bài viết: 5
Chủ đề: 1
Tham Gia: Dec 2012
Điểm danh tiếng:
0
Số lần cảm ơn 20
Nhận 19 thx/5 bài
Ngân Lượng: 335.95Lượng
Bão gông thì mặc bão giông
Em đây xin vẫn một lòng yêu anh
Yêu như cát với biển xanh
Yêu như chiếc lá với cành trên cây
Chào Biển xanh, Vào
đây để thay đổi chữ ký và các tùy chọn khác.
Bài viết: 2,322
Chủ đề: 162
Tham Gia: Nov 2010
Điểm danh tiếng:
51
Số lần cảm ơn 11174
Nhận 13458 thx/2295 bài
Ngân Lượng: 7,174.14Lượng
Bài viết: 20
Chủ đề: 0
Tham Gia: Nov 2012
Điểm danh tiếng:
2
Số lần cảm ơn 40
Nhận 180 thx/20 bài
Ngân Lượng: 787.26Lượng
Tình về xin chớ vội đi
Để cho mai nở lá thì xanh xuân
Cho đôi giọt nước trong ngần
Ngậm trong hoa lá, ngàn lần yêu thương
Hỏi thế gian tình là vật gì?
Tình khiến sinh tử tương hứa.
Trời nam đất bắc song phi nhạn.
Cổ thụ mấy mùa hàng sơn.
Hoan lạc thú, biệt ly sầu.
Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư.
Ngàn lời muốn tỏ... Đều trôi theo áng mây.
Thiên sơn không băng giá... Quân tử đi cùng ai
Bài viết: 1,167
Chủ đề: 60
Tham Gia: Nov 2010
Điểm danh tiếng:
22
Số lần cảm ơn 12335
Nhận 5716 thx/1129 bài
Ngân Lượng: 2,989.55Lượng
Bài viết: 2,322
Chủ đề: 162
Tham Gia: Nov 2010
Điểm danh tiếng:
51
Số lần cảm ơn 11174
Nhận 13458 thx/2295 bài
Ngân Lượng: 7,174.14Lượng
Bài viết: 431
Chủ đề: 32
Tham Gia: Jun 2012
Điểm danh tiếng:
8
Số lần cảm ơn 4395
Nhận 2499 thx/430 bài
Ngân Lượng: 14,396.58Lượng
12-09-2013, 03:16 PM
(Được chỉnh sửa: 12-09-2013, 03:18 PM bởi Phở .)
(12-09-2013, 02:57 PM) Ngạo Đã viết: (11-04-2013, 09:45 PM) Vũ Thiên Di Đã viết: Yêu thương một thoáng vô thường
Tình thề son sắt tình vương muôn trùng
Cai Lậy ngủ phải chui mùng
Còn tôi dở dại, khùng khùng nằm không
Đở hơn thèn Phở đèo bồng
Ngủ mùng gác cẳng tay lông sờ quần
Hôm ấy cưới được mấy tuần
Đáng lẽ đi ngủ cái quần vứt đi
Nhưng vì Cai Lậy du hi (hí)
Tay chân lộn xộn có gì đâu huynh (Ngạo)?
Thôi cứ để Trăng tàn theo đêm xuống
Vương víu chi cho nhọc hỡi Tùng khô
ღღღღღTài sản của Phở (View All Items )
ღღღღღ
Bài viết: 636
Chủ đề: 9
Tham Gia: Oct 2012
Điểm danh tiếng:
18
Số lần cảm ơn 2537
Nhận 3253 thx/625 bài
Ngân Lượng: 12,929.59Lượng
Đâu huynh? Đâu muội? Đâu thơ?
Lầu bao ngày vắng ngẩn ngơ lòng buồn
Chat box cũng chả ai buôn
Người vào ngó liếc, ngó xiên... rồi chuồn!
Chào Mr.Kind, Vào
đây để thay đổi chũ ký và các tùy chọn khác.
ღღღღღTài sản của Mr.Kind (View All Items )
ღღღღღ
Bài viết: 436
Chủ đề: 7
Tham Gia: Dec 2011
Điểm danh tiếng:
18
Số lần cảm ơn 2046
Nhận 2437 thx/434 bài
Ngân Lượng: 4,716.84Lượng
08-10-2013, 01:56 PM
(Được chỉnh sửa: 08-10-2013, 01:59 PM bởi Tử Diệp Nguyệt .)
Rồi chuồn, chả biết chơi chi
Trà chanh chém gió cứ đi vỉa hè
Nhìn trời ngó đất ngắm xe
Bụi bay hít khói cay xè con ngươi
ღღღღღTài sản của Tử Diệp Nguyệt (View All Items )
ღღღღღ
Bài viết: 163
Chủ đề: 1
Tham Gia: Jul 2013
Điểm danh tiếng:
10
Số lần cảm ơn 1365
Nhận 851 thx/163 bài
Ngân Lượng: 4,287.29Lượng
đau mắt đỏ cả tuần chưa hết nữa... khổ thật
Con ngươi bụi đã nhiễm màu
Còn đâu sắc biếc gặp nhau ngày đầu
Vội chi tính chuyện cau trầu
Để giờ cay khói lệ rầu con ngươi...
Mình ta hiểu
Mình ta say
Mình ta cay đắng
Quá đủ đầy
Mong chi ai đó
Vờ chi hiểu
Cho nhạt môi cười
Cho mắt cay
ღღღღღTài sản của Lạc Lõng (View All Items )
ღღღღღ
Bài viết: 436
Chủ đề: 7
Tham Gia: Dec 2011
Điểm danh tiếng:
18
Số lần cảm ơn 2046
Nhận 2437 thx/434 bài
Ngân Lượng: 4,716.84Lượng