Quang Tạ > 25-05-2013, 08:16 PM
Violet > 05-06-2013, 04:28 PM
kanguru > 05-06-2013, 10:53 PM
hothiethoa > 06-06-2013, 10:10 AM
TieuChieu > 06-06-2013, 11:26 AM
(06-06-2013, 10:10 AM)hothiethoa Đã viết:
...Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.
Bạn có thể không bẩm sinh mà học giỏi, nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay, nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp, nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba, và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó...
~Trích "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" - Phạm Lữ Ân~
Copy từ vietnamwork
Hạc Đỉnh Hồng > 06-06-2013, 09:22 PM
(06-06-2013, 11:26 AM)TieuChieu Đã viết:(06-06-2013, 10:10 AM)hothiethoa Đã viết:
...Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.
Bạn có thể không bẩm sinh mà học giỏi, nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay, nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp, nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba, và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó...
~Trích "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" - Phạm Lữ Ân~
Copy từ vietnamwork
Ừa, le le cũng có giá trị của le le
huongnhien > 06-06-2013, 09:49 PM
hnhu > 07-06-2013, 07:33 AM
Phụng > 07-06-2013, 07:49 AM
(06-06-2013, 09:22 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết:(06-06-2013, 11:26 AM)TieuChieu Đã viết:(06-06-2013, 10:10 AM)hothiethoa Đã viết:
...Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.
Bạn có thể không bẩm sinh mà học giỏi, nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay, nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp, nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba, và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó...
~Trích "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" - Phạm Lữ Ân~
Copy từ vietnamwork
Ừa, le le cũng có giá trị của le le
Vịt thì nấu chao còn le le thì khìa nước dừa ! cái nào cũng có giá trị của nó cả !
kanguru > 22-07-2013, 10:38 PM