MrCafeSua > 02-08-2012, 09:00 PM
tieubangphong > 02-08-2012, 11:23 PM
(07-04-2012, 06:59 AM)MrCafeSua Đã viết: "Anh sẽ không đến bên em lúc em buồn.
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi,
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa.
Anh không đến đâu nếu em lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn.
Anh không thể theo bước chân lang thang
Khi em cô đơn một mình trên phố vắng.
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười,
Nên anh không đến đâu lúc em đang hạnh phúc.
Chỉ khi nào...! Chỉ khi nào...! Chỉ khi nào...!
Người đàn bà trong em bật khóc !
Anh sẽ đến, để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em.
Chỉ khi nào...!"
kanguru > 03-08-2012, 11:35 AM
tieubangphong > 04-08-2012, 12:26 AM
MrCafeSua > 04-08-2012, 11:02 AM
kanguru > 04-08-2012, 12:36 PM
(04-08-2012, 12:26 AM)tieubangphong Đã viết:(03-08-2012, 11:35 AM)kanguru Đã viết: Tôi ko còn ngôn từ
Có phải mọi câu mọi chữ đã và đang lập lại quá nhiều nên trở thành nhàm chán?
Cũng có thể ko phải là câu chữ lập lại quá nhiều mà trở nên nhàm chán. Có thể là do cs điều chán chường lập lại quá nhiều nên trơ ra vậy thôi
ĂnMàyDĩVãng > 10-08-2012, 07:20 PM
kanguru > 12-08-2012, 06:16 PM
hothiethoa > 15-08-2012, 02:08 PM