Hồ Điệp Khách cúi đầu nhận Tỷ
Nàng Điềm Nhi xuất quan trãm thủ..
Nói tới Hồ Điệp Khách bế thốc Thiên Di phóng như bay.. phút chốc bỏ lại sau lưng Bàng quan Môn một vệt khói bụi hư ảo..
_ Tỷ yên tâm .. đệ mới có baby nên tích chút công đức .. thời may kiếm được cái hĩm.. dạo này dân số Việt Nam trai nhiều gái ít ..hehe
_ Mi ..biết ta? nhìn cái gì mà cứ lom lom nhìn vào ..cuốn bí cấp của ta thế..
_ Chẳng qua lão Hoa sợ bàn tay của lão Lãnh nhớp nhúa.. nên lên YM nhắn tin cho đệ .. bảo đệ giả vờ cướp dc Đê Tiện Bí cấp rồi chuồn.. Huynh ấy đang chờ tỷ ở Thanh lâu cốc..
_ ax sao lại thanh lâu cốc..
_Số là lão Hoa nhà Tỷ cùng với lão Ngạo âm mưu loạn giang hồ mà bày ra cái thế cờ tranh đoạt bí cấp.. mọi chuyện tỷ hãy để lão Hoa nói cho rành mạch
_ uhm..cõng ta đi ..ta ngủ xí.. tối qua thức lòi mắt canh lão Lãnh..hoho
Thế rồi họ từ từ đi về nơi xa..
Bùng .. Bùng..ầm..
Hang động hẻo lanh nơi Thái Nguyên Sơn dường như muốn vỡ tung bởi chưởng phong ..
Khắc khắc .. cuối cùng ta cũng luyện thành thần công Chém Gió Radio..
Này thì Gió.. ta chém.. chém.. chém..Điềm nhi ta quyết chém đầu mi
Vừa nói nàng vừa vung tay chưởng liên khúc vào bức tranh in hình ma đầu có ba cái sọc trắng..
Giang hồ vốn loạn sẽ càng loạn hơn.. bao tranh chấp .. bao tình thù oán hận sẽ giả quyết ra sao..