hè sang hừng hực trong người
cháy da nắng rát ,mưa thời từng cơn
lả lơi hàng liễu gió vờn
lưng trời mây trắng dỗi hờn cánh hoa
ong tìm hương lạ bay xa
bò nhà ai lạc nhẩn nha lưng đồi
còn đâu màu trắng tinh khôi
đôi con bướm thẫm lần hồi chốn xưa
(21-01-2011, 08:26 AM)Phụng Đã viết: Khi mua hàng một của một cụ ông (hay cụ bà), bạn sẽ đưa tiền bằng hai tay hay một tay, nhìn mặt hay quay mặt, tại sao ?
Đưa hai tay và nhìn thẳng mặt. Vì sao ư? Vì đó là phép lịch sự tối thiểu.
Hic! có vậy mà cũng hỏi
Bên kia thung lũng tôi là núi
Ngó xuống nhân gian vực thẳm buồn.
(21-01-2011, 08:26 AM)Phụng Đã viết: Khi mua hàng một của một cụ ông (hay cụ bà), bạn sẽ đưa tiền bằng hai tay hay một tay, nhìn mặt hay quay mặt, tại sao ?
Đưa hai tay và nhìn thẳng mặt. Vì sao ư? Vì đó là phép lịch sự tối thiểu.
Hic! có vậy mà cũng hỏi
Vì sáng hôm đó, ta ăn 1 đĩa bánh ướt 12K, trả tiền cho chú bán quán mà ta đưa có 1 tay rưỡi, dáng vẻ thì như đưa hai tay, nhưng 1 tay còn ngập ngừng chỉ để gần sát tờ tiền giấy...
Trên đường về ta nghĩ mãi, thấy lòng bất an quá ...
(22-01-2011, 07:10 AM)Phụng Đã viết: Khi mua hàng một của một cụ ông (hay cụ bà), bạn sẽ đưa tiền bằng hai tay hay một tay, nhìn mặt hay quay mặt, tại sao ?
iem thì giả sử thế này, bác đi mua tạp hóa gần nhà, xách 1 thùng bia, tay kia lỉnh kỉnh tùm lum thứ, thì chả ngại bảo: bác ơi lấy tiền trong túi áo giúp con với! Sao đó bác ấy lại cho tiền thừa vào ấy!
Nên iem nghĩ chả cứ phải một hay hay tay, mà là thái độ tôn kính đối với người lớn tuổi trong hoàn cảnh thực tế là họ vui rồi!
Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người