Phở > 04-09-2012, 09:57 PM
hothiethoa > 04-09-2012, 09:59 PM
MrTee > 04-09-2012, 10:07 PM
Violet > 04-09-2012, 10:07 PM
lanhdien > 04-09-2012, 10:07 PM
Vũ Thiên Di > 04-09-2012, 10:09 PM
MrTee > 04-09-2012, 10:14 PM
MrTee > 04-09-2012, 10:22 PM
Tử Diệp Nguyệt > 04-09-2012, 10:33 PM
1t2u3a4n > 04-09-2012, 11:32 PM
hothiethoa Đã viết:Chập chùng đỉnh thấp đỉnh caoThơ là người. Bài này cho thấy Thi vương bị ám ảnh bởi "đỉnh", một ám ảnh vương giả. Hình ảnh, màu sắc, ngôn ngữ sử dụng rất nên thơ và giàu sức gợi, tạo ra các cặp phạm trù triết học ẩn ức : "đen - trắng", "cao - thấp"... gây ấn tượng ghê ghê khó phai.
Viền đen nâu trắng bện vào đỉnh yêu
Núi cao nhớ chẳng bao nhiêu
Đỉnh sầu tuy thấp nhưng nhiều ước ao
hothiethoa Đã viết:Nhớ sao "viên phấn" hôm quaBài này đưa được chất liệu dân gian vào thơ (chuyện cô Ho In Jun làm ồn làng Thi Ẩm), tạo sự súc tích bởi điển cố văn học - vốn là một thủ pháp thơ Đường: vén váy thấy chân, dần dần thấy nữa.
Hôm nay phấn đã thành ra thế này
Vậy mà cô thích đưa tay
Làm ô che nắng chỗ này chỗ kia
hothiethoa Đã viết:Anh úp mũ nằm yên trên cátNội dung sát thực tế, ý thơ toát được chủ đề, tuy có đôi chút gây thất vọng cho độc giả nữ ở câu cuối nhưng nhờ
Để thấy đời dịu mát mênh mang
Che trên là tránh nắng chang
Che dưới là để độn hàng dụ em
hothiethoa Đã viết:Xuôi tay mặt cát dõng hồn lên
Nón úp nghiêng che chỗ nhớ quên
Gió ở nơi nào xin giúp với
Thổi bay của nợ ý cho mềnh!
hothiethoa Đã viết:Sao em cứ hẹn mà không đến
Để nón che ngang mặt chữ điền
Hay vẫn lơ ngơ tìm ở bển
Bên này hai chỗ nóng như điên.
hothiethoa Đã viết:Tôi như con ốc mượn hồnBài này nhiều nhà phê bình đánh giá cao hình ảnh cái mũ vì nó trái vần quá. Tôi trộm nghĩ dù hay, nó cũng không thể bằng sự liên tưởng được. Tôi là ai? Là ai mà cứ tìm cái vỏ như cái mũ kia để chui vô? Loại vật dụng nào có thể có mũ mà người ta ko đội, lại chui vô? Đúng rồi, chỉ có thể là áo mưa. Thật là ngả áo mưa trước tài thơ của Thi vương.
Cứ tìm cái vỏ như mũ chui vô
Hôm nay trời nóng hanh khô
Hỡi cô đội mũ xin cô che nhờ
hothiethoa Đã viết:Hỏi gì mà hỏi quá hayĐây là đoạn trả bài của Thi vương với 1 cô gái trẻ. Vì thế mặc dù tương đối thô nhưng chúng ta người thường mắt ốc nhồi không nên xen vào đời tư của các bậc vương đế.
Nón che là để cho tay lật mà
Nếu em cô gái thật thà
Xin làm cơn gió "hít hà" nón đi
hothiethoa Đã viết:Cái nón kiểu này rất thủ côngBài này phải công nhận tương đối bình thường . Duy có hình ảnh ở hai câu cuối dù nhắc đến "ông" nhưng lại gợi nhiều nữ tính bởi hai từ "môi thắm". Môi thắm thì chỉ có nữ giới thôi, nhìn thì đẹp, mà măm thì hơi chua... Dĩ nhiên cũng tùy cơ địa mỗi người...
Có nâu, đen,trắng giấu khoen hồng
Trên neo râu rậm che môi thắm
Dưới bện dây thừng cột chặt ông
Trích dẫn:Cá mềm phơi nắng cứng - khô
Anh nghe nói thế chạy vô tò mò
Của anh như thể cọng ngò
Để phơi nắng thử để cho nên đồi