xô bồ cuộc sống cuốn ta đi
manh áo miếng cơm đốt mộng si
vấp phải mong manh miền ký ức
kìa bao yêu ghét...lúc đương thì
hè sang hừng hực trong người
cháy da nắng rát ,mưa thời từng cơn
lả lơi hàng liễu gió vờn
lưng trời mây trắng dỗi hờn cánh hoa
ong tìm hương lạ bay xa
bò nhà ai lạc nhẩn nha lưng đồi
còn đâu màu trắng tinh khôi
đôi con bướm thẫm lần hồi chốn xưa
01-08-2013, 12:27 AM (Được chỉnh sửa: 01-08-2013, 12:29 AM bởi thangdiennhat.)
Ta tìm lại đêm xưa
Góc quán cũ tiếng lòng kêu đắng đót
Đã từng hưởng biết bao lần mật ngọt
Vai kề vai tim đập nhịp giao hòa
Giờ qua ngày qua
Nghiêng đời vay trả
Quán quen xưa giờ hóa lạ ta rồi
Ngó quanh tìm một chỗ ngồi
Nghe trong sâu thẳm bồi hồi nhớ quên.
Thèm môi em dấu sau làn khói thuốc
Để mơ hồ một cõi mộng u linh
Thèm tay em đưa ngang đời chén rượu
Để Ta - Em say một giấc hoang tình
chiều nay se se gió..
mưa lâm râm lâm râm..
chị về ôm hoa đỏ
thả bên trời nhớ nhung..
Vào trại mocoi
Trai mocoi
Mocoi..
....
Nhắm mắt lại đi em.
Em hãy nghe ..
Nghe trưa nay gió đang mang về 1 lời nào đó chỉ còn là dư âm đang ru hời em ngủ giữa nắng nồng
Cho chị được 1 lần ngắm nụ cúc nhỏ tròn vo chúm chím cười trong giấc mơ vô tư..
..
Nhắm mắt lại đi em.
Đừng nhìn ra phố
Để ko nhìn thấy sáng nay có những bé cười giòn tan trong tay cha mẹ dạo phố ôm đầy ắp những chú gấu con con ..những cúp pế ngồ ngộ
Và em sẽ rất lạc loài khi biết em cũng chỉ 1 mình bên góc hiu quạnh
Để em ko bị trời mưa làm ướt nhòe trên mắt nhé.
.........
Nhắm mắt lại đi em.
Lát nữa tụi chị sẽ đi
Sẽ ko còn ngồi đây dạy cho em hát
những khúc giao mùa thương yêu
ko còn mặc cho em cái áo đỡ lạnh lúc mưa về.
.Đừng nhìn và đừng nhớ nghe em .
Nhắm mắt lại đi em.
Bước đi rồi mà còn bịn rịn
...Hỡi những bé con lật đật bé bỏng mồ côi
Bảng đen phấn trắng phượng hồng
Bao nhiêu năm vẫn một lòng tìm nhau
ba là cây nến vàng
mẹ là cây nến xanh
con là cây nến hồng
ba ngọn nến lung linh
á à á a a
thắp sáng một gia đình
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
vương vấn bước chân ra đi
ấm áp trái tim quay về
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
bên nhau mỗi khi đớn đau
bên nhau đến suốt cuộc đời
Lung linh , lung linh tình mẹ , tình cha
Lung linh, lung linh cùng một mái nhà
Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình
Tuổi thơ trong tôi là những ngày quấn quýt bên cha và mẹ. là những ngày 2 anh em tôi cùng đùa giỡn, những ngày thơ ấu đi đâu chơi anh tôi cũng cõng tôi đi cùng ,
Trẻ con - với tôi đó là những ngày không bao giờ biết chán
- 24 giờ 1 ngày đối với tôi dường như là không đủ. Chán làm sao được khi tôi còn cả 1 thế giới phía trước để khám phá, chán làm sao được khi tôi có 1 người anh rất thương mến tôi . và trẻ con như tôi dường như vẫn sẽ nghĩ ra trò tự mình chơi 1 mình. Thế cũng đủ vui rồi !
Từ bé ai cũng bảo rằng tối rất hay cười, rất vui vẻ vì với trong mắt trẻ con, nhìn gì chẳng lạc quan. Khóc đó rồi cười đó, chẳng để tâm chuyện gì
Và tuổi thơ tôi không phải là những ngày trọn vẹn.
Cả cha và mẹ, bận rộn làm ăn cả ngày, chẳng mấy khi giành thời gian cho tôi, chẳng mấy khi đưa tôi đi chơi. Chẳng mấy khi cả nhà 4 người cùng quây quần và ăn cơm cùng nhau.
Ước mơ lớn nhất trong tôi khi còn bé là: có 1 ngày cả 4 người chúng tôi sẽ được đi cùng nhau, đi đâu cũng được, xa cũng được, gần cũng được, miễn là tay trái nắm lấy tay mẹ, tay phải nắm lấy tay cha như những đứa trẻ khác tôi đang gặp trên đường.
" Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu."