RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ
Violet > 10-06-2014, 01:58 AM
Đem ký ức dấu vào lòng đêm
chợt thấy chông chênh những nỗi buồn ngự trị
chỉ mong ước một cuộc đời bình dị
sao quá khó khăn ?
ngày qua ngày mệt nhoài với suy nghĩ băn khoăn
phải diễn thế nào cho tròn vai và vẹn lòng tất cả
đâu ai biết sau nụ cười là những đêm vật vả
đối diện với chính mình
Đôi lúc tự bảo mình hãy câm nín lặng thinh
sống và tận hưởng những gì mình đang có
chỉ đón nhận cuộc đời qua lăng kính màu hồng không hề méo mó
sẽ thấy bớt đau
nhiều lần vỗ về mình rằng chỉ đơn giản là sống vì nhau
sẽ bỏ qua những nề hà , tiểu tiết
nhưng tình cảm chẳng thể nào là trang tiểu thuyết
viết lên rồi cũng có thể xóa đi
tự vấn trong đêm tự hỏi mình là gì ?
có ai vì mình mà tốn dù chỉ là một vài giây để nghỉ ?
đến bao giờ mình mới thôi mộng mị...
để thoát khỏi nỗi buồn
Giá mà lúc này ai đó đưa cho mình một bàn tay
chứ chẳng phải nói suông
thì có lẽ nữa phần đời về sau mình chỉ biết sống và yêu thương người đó
giá mà đêm nay có chút gió....
(đã không phải trở mình ngồi viết ngẩn ngơ )
Uyên Uyên , 2:00 10/6/2014