RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ
Hoathuongsitinh > 15-03-2013, 02:39 PM
Tự dưng lục được bài thơ Võ Lâm từ năm 2007, đem tặng Bà Lét ^^
Đêm hôm trước quá chân Thành Đô phủ
Sáng vươn vai đô hội đã đông người
Chậu mai vàng trước lữ quán xinh tươi
Xuân quá nữa vẫn rộn ràng áo mới.
Khách đã hẹn ta đợi hòai chưa tới
Khóac xiêm y, hành trang gởi cầm tin
Lưng tra đao - ta dạo phố một mình
Người náo nhiệt – cảnh hữu tình – rộn rã.
Phố đông quá mà dòng người xa lạ
Dõi mắt tìm chẳng một bóng người quen
Không lợi danh, tên tuổi chẳng bỏ bèn
Vài hảo hữu với cuộc đời lặng lẽ
Nay ra phố bỗng thấy mình thật nhẹ
Ngẩn ngơ buồn mà chẳng hiểu vì sao…
Trời đang trong bỗng đổ trận mưa rào
Mưa phơ phất quạt lòng người phơ phất
Phố xá lại được một phen tất bật
Vạn nẻo đường chẳng biết đã về đâu…
Tan cơn mưa lại một sự bắt đầu
Cũng tấp nập - dòng người xa lạ mới
Ta bỗng thấy bước chân mình mệt mỏi
Có tao phùng – cũng ly biệt mà thôi.
Thanh Thành Sơn ta đứng vọng chân trời
Thấy quạnh quẻ một mảnh đời cát bụi
Thấy luyến tiếc những buồn – vui ngắn ngủi
Những “tình cờ” chợt đến – chợt đi…