Andy Nguyễn > 28-12-2014, 03:10 PM
(21-12-2014, 12:37 PM)thủy tâm Đã viết:
LẶNG LẼ
Tôi lại về căn gác trọ đơn côi
Lắng tai nghe tiếng gió đùa phong linh rất khẽ
Chợt ước ao có lời thì thầm nhè nhẹ
“Đông lại về, có lạnh lắm không em?”
Tất cả bây giờ là 1 trang ký ức úa lem
Nhòe nhạt giấy, nhòe nhạt lên mi mắt
Bao yêu thương giờ chỉ là vết cắt
Cứa vào da nghe buốt tận tâm cang
Người ra đi ta chuốt nợ bẽ bàng
Đem cô đơn đếm bước đời lầm lũi
Đêm từng đêm nghe tiếng phong linh an ủi
“Ngủ đi em, mai nắng lại lên rồi”
Tôi bây giờ như nửa mảnh trăng côi
Hiu hắt lạnh, hiu hắt đời băng giá
Đến làm chi rồi biệt ly hai ngã
Tiếng yêu nào còn giữ lại trong nhau??
Hợp rồi tan, lẽ thường tự thuở nào
Day dứt mãi, lòng thêm dày nỗi nhớ
Người quay lưng bảo rằng “thôi chẳng nợ”
Tôi cúi đầu, rơi giọt nước mắt tiễn, tình tan.
211114
tt
lâu lâu mò về cái lầu coi còn ai còn sống và ai đang ngáp ngáp