RE: Một nửa vầng trăng
Andy Nguyễn > 19-11-2014, 03:53 PM
(29-05-2013, 04:08 PM)thủy tâm Đã viết:
Ta rong ruổi trên con đường ngược nắng
Kiếm tìm hoài một ảo ảnh xa xôi
Người bây giờ như một áng mây trôi
Ta níu với, càng xa tầm với
Mai này nữa
hỏi ai còn đứng đợi?
Phía cuối con đường, lối hẹn cũ... ngày xưa
Trời vào đông còn lất phất giọt mưa
Tay lạnh giá
hỏi bàn tay nào ủ ấm?
Làm sao quên kỷ niệm xưa, đẹp lắm
Bao lời thương
bao lời nhớ
bao hứa hẹn đợi chờ
Người bây giờ chỉ là một giấc mơ
Ta ngược nắng
ngược đường tìm ai sao... hoài xa vắng???
DHQ
Văn Đàn ta ghé một buổi chiều
"Bâng Khuâng",tâm sự thấy đìu hiu
Người tìm khung trời mây se sắt
Ta vẫn còn ôm mộng Thúy Kiều
Đổ nắng trong ta thuở ngút ngàn
Đang còn thiêu đốt tựa ly tan
Khô cằn trong trái tim nhúm lửa
Cái bóng ta say ngỡ bóng nàng
Nhấp mãi không vơi được nỗi buồn
Đáy lòng dâng sóng cứ trào tuôn
Thênh thang một vết hằn sâu kín
Đã vỡ trong tim nhịp vẫn còn
Tìm nữa làm chi đã mỏi mòn
Vuông tròn sao khuyết mãi trên non
Hai nhánh sông sầu ôm tiếc nhớ
Có gặp nhau đâu ... chỉ thấy buồn...
Đón chờ những tàn phai, những thờ ơ bằng những lạnh lẽo và giá buốt của mùa đông. Người đầu sông kẻ cuối sông, có khi nào sóng nhân gian chảy ngược dòng để tìm lại trên môi nụ cười đã mất. Hai bờ , hai nơi vẫn cứ riêng mang những muộn phiền, đắng cay của tủi hờn và chua xót. Có hy vọng nhỏ nhoi nào vẫn tiềm tàng sống nuôi nấng quyến luyến và yêu thương. Xót xa nào vẫn còn đây khi một chữ "yêu" suốt một đời trong tim tìm kiếm chỉ là trống vắng và cô đơn.
Hai nhánh sông sầu ôm tiếc nhớ
Có gặp nhau đâu ... chỉ thấy buồn...
Có một lần đớn đau mới hiểu được tình yêu, mới biết được ý nghĩa sâu xa của đời đá vàng. Mới biết được tâm sự của phiến đá sầu, vẫn nằm quạnh hiu giữa năm tháng, khổ đau cho một mối tình vì thiên đàng kia đã một lần đánh mất... Giờ đây nhìn cuối thu sầu vương trong nắng, lặng thấy tâm hồn trôi vào quên lãng. Lại thêm một nhịp bước trong đời, một nhịp bước hoang vu giữa dòng đời, thương cho người, vấn vương cho người. ...