RE: Một nửa vầng trăng
thủy tâm > 12-11-2013, 03:04 PM
Tím
Chầm chậm lối quen chợt nhớ người
Tính rằng... thắm thoát cuộc đời trôi
Bạn về xứ ấy bao giờ gặp
Gieo lại ưu phiền, tôi với tôi
Bằng lăng màu tím vẫn ươm lòng
Phương trời xứ khác có nhớ không
Bao mùa hoa rụng, bao lần đợi
Cafe phố nhỏ vẫn hoài trông
Chiều ni tím thẫm một sắc trời
Ngó về phương đó, chốn xa xôi
Có lẽ người quên ngày tháng cũ
Cafe giọt đắng, bỗng nghẹn lời
Phố nhỏ tôi buồn, phố lẻ loi
Hoàng hôm tím biếc lặng lẽ trôi
Bằng lăng rã cánh phai thương nhớ
Tím cả lòng tôi, tím một thời.../