TuuThi > 14-10-2013, 11:21 AM
(14-10-2013, 10:53 AM)Dương Hiểu Quân Đã viết:(14-10-2013, 10:37 AM)TuuThi Đã viết:(14-10-2013, 10:19 AM)Dương Hiểu Quân Đã viết:
Ta với ta lem dấu đời nhòa bụi
Bước trở về, ta vẫn thế... đơn côi
Haizzz, buồn. lảm nhảm
Người ơi!ta mượn vầng trăng khuyết
mong được cùng ai say một lần
men hương quế ngọt thơm trầm ngải
mơ người tri kỷ phút dừng chân!!!
Trăng ở trên trời nào phải của riêng ta
Sao cớ chi người lại mượn
Chén quỳnh tương ai vui cùng tri kỷ
Ta buồn vui, cũng chỉ ánh trăng ngà
* "Ta với ta lem dấu đời nhòa bụi" câu này của 1 bằng hữu, mượn xài đỡ