RE: Một nửa vầng trăng
thủy tâm > 26-09-2013, 02:53 PM
Hỏi
Tôi nhặt lá thả xuống dòng nước cuộn
Bọt sóng trào xô xác lá về đâu
Đời trăm ngã như sông trăm hướng rẽ
Hỏi phương nào ta sẽ gặp lại nhau
Con thuyền đi rồi thuyền về bến đỗ
Hỏi dòng đời bến đỗ sẽ là đâu
Như cánh gió lang thang miền vô định
Hỏi miền nào ta sẽ gặp lại nhau
Băn khoăn mãi với trăm ngàn câu hỏi
Ta hỏi mình, đáp án ở nơi đâu?
Ngẩng nhìn trời, ôi! trời mây lộng gió
Con đường nào đưa ta lại gặp nhau??
(25-09-2013, 06:45 PM)MrTee Đã viết: Mình cũng thương
Bác Te thương cái chi rứa