RE: Một nửa vầng trăng
thủy tâm > 15-07-2013, 03:22 PM
ANH CÒN NỢ EM
Anh còn nợ em bài thơ chưa đoạn kết
Đã rất lâu rồi bụi phủ bóng thời gian
Nợ một nụ cười, một lời hứa hẹn
Thuở ngày xưa còn đưa đón chung đường
Anh còn nợ em khúc hát đêm huyền diệu
Ánh trăng cao soi bóng nước dập dềnh
Nợ lời ru hời đưa em vào giấc ngủ
Tay khẽ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc suông
Anh còn nợ em lời tình ca chưa viết
Kể chuyện chúng mình đẹp tựa một giấc mơ
Nợ một vòng tay đêm gió lùa tóc rối
Người xa rồi, ai viết hộ lời thơ
Anh còn nợ em,
nợ mối tình dang dở
Hai con đường, hai lối rẽ và... xa
Rồi mai mốt biết ai còn nhớ lại
Bài thơ đầu nét chữ... sắp phôi pha../
DHQ