RE: Một nửa vầng trăng
thủy tâm > 27-06-2013, 11:18 AM
Em gửi cho tôi...
Em gửi cho tôi chút nồng nàn hoa sữa
chút lạnh lùng của ngọn gió heo may
để trang trải những tháng ngày nắng chói
của phương nam - mưa nắng - chỉ hai mùa
Nơi phương ấy - chắc giờ này... có lẽ
Lất phất mưa trên lối nhỏ em về
Tháng với ngày bao ưu tư trầm mặc
San sẻ em nha? Những trăn trở bộn bề
Em gửi nhé! cho tôi từng chút một
Đóa quỳnh hương nơi cuối phố miên man
Và chút nữa bên thềm mùi hoa sữa
Ấp ngủ giấc nồng nơi xứ lạ bình an
Tôi vẫn nhớ dáng em gầy, bước lẻ
buồn tênh. Đi về chiều thu chớm
dưới lạnh lùng của ngọn gió heo may
Em gửi nhé! về phương nam nắng chói
Để dịu dàng hơn những khắc khoải tháng ngày
...
DHQ