RE: Một nửa vầng trăng
thủy tâm > 07-06-2013, 02:05 PM
Nghe cái tựa đề "Mùa chưa cũ" của TieuChieu thấy hay hay nên mượn cái tựa đề HQ mần một bài thơ khác nha ^_^
MÙA CHƯA CŨ
Em ơi mùa chưa cũ
Còn đọng cánh tay ngoan
Mưa rơi trong chiều hạ
Bằng lăng đâu đã tàn
Con phố dài nỗi nhớ
Cafe vẫn đầy hương
Bàn chân qua lối nhỏ
Biết bao điều vấn vương
Bao năm rồi, vẫn thế
Gốc phố buồn - không tên
Tháng sáu về mưa đổ
Lòng này đâu đã quên
Hương cafe mùa nhớ
Tiếng ve cháy nẻo đường
Mùa yêu còn đong kín
Một khoảng trời thân thương
Dẫu tháng ngày qua vội
Mùa chẳng cũ bao giờ
Bằng lăng hoài sắc tím
Con phố vẫn là.... thơ../