RE: Một nửa vầng trăng
thủy tâm > 06-06-2013, 09:51 AM
HỒN CỦA ĐÁ
Nghe như thể từ trong tiềm thức
Khơi niềm mơ yên giấc bao ngày
Trong một thoáng rũ buồn đá sỏi
Ta giật mình - ngoảnh lại - còn ai??
Uh thôi nhé, xin quên ta nhé
Nghe trăm năm sỏi đá ru hồn
Mai có nhớ xin về thăm lại
Thuở chân quen còn ướm bên thềm
Nhặt thời gian viết lên ghềnh đá
Giấc mơ hoang - ngày ấy - bây giờ
Ngàn năm sau sóng đời chìm nổi
Dấu hài xưa vẫn đấy - ngẩn ngơ
Một lần nữa khơi ta - tiềm thức
Rồi mai này đá sỏi ngủ yên
Hồn của đá xin trao về đá
Cõi hoang vu bỏ lại ưu phiền
...
DHQ