RE: Một nửa vầng trăng
thủy tâm > 22-02-2013, 09:28 AM
VÔ ĐỀ
Tôi đi về phía ấy có mình tôi
Nghe nỗi nhớ lao xao tìm kỷ niệm
Vầng trăng xưa vẫn treo ngoài nội cỏ
Nửa rưng buồn, nửa khuất một nỗi đau
Tôi đi về phía ấy để tìm nhau
Lạc cánh chim di nơi biển trời ngút ngái
Dấu chân xưa còn in bờ cỏ dại
Vết chưa mờ mà ai đó đã... vội quên
Tôi đi về lặng lẽ nỗi buồn tênh
Nghe gió ru hát bản tình ca của lá
Cánh chim trời còn nơi xa xôi quá
Để trăng buồn, trăng khóc nửa hồn đơn
Tôi đi về nghe càng xót xa hơn....
DHQ