RE: Lạc giữa cõi trần ai...
266 > 06-11-2013, 10:44 PM
Khóc…
Giọt nước mắt phải chăng xóa sạch những ưu phiền ?
Trần thế đảo điên
Ơi sông Tương…Chuyến đò giờ đã lỡ.
Tan vỡ…
Giấc mộng tàn canh mình ta nếm nỗi đau
Ôi thời gian nhuộm mái tóc phai màu
Người nhớ ? Ta quên ? Ân tình giờ vỡ nát…
Ta quên rồi vòng tay xưa khao khát
Ta quên rồi những ước vọng hão huyền
Ta quên rồi những ngày tháng không tên
Mùa đến. Mùa đi. Đường đời chia đôi ngả…
Xa lạ…
Ta đã lạc nhau giữa cát bụi cuộc đời
Có khi nào trong một thoáng xa xôi
Nhớ đến nhau, dù chỉ trong phút chốc…
Có thấy nhau, môi mỉm cười chúc phúc
Xin hãy quên lời sông cạn đá mòn….