RE: Tình Gió
Ngạo > 30-12-2010, 01:04 PM
Ngày em đi phải chăng là định mệnh
Gió trở mùa khao khát nhớ môi hôn
Nhẹ du dương vọng tiếng cỏ ru hồn
Ta lặng im bên biển đời náo nhiệt
Tạ từ nhau tím màu ly biệt
Trọn canh nghe Nguyệt Mãn Tây Lầu
Trói đời nhau bằng vạn ngàn nỗi nhớ
Trăm năm lẻ cuồng dại xót xa đau
Ngày em đi phải chăng là định mệnh
Một tháng bảy mưa trãi ướt mi ngoan
Ta hoang tàn bên thuyền không bến đợi
Cập bờ lạ...hạnh phúc ?... ta chơi vơi...
Khoảng trời không lặng cả tiếng Gió
Chỉ tuyền màu của mơ ước mông lung
NTCS