Phong..Hoa..Tuyết..Nguyệt
Ngạo > 11-12-2011, 10:18 AM
Phong
Thả mình réo rắt cung đàn
Nỉ non, ve vuốt mơ màng thảo nguyên
Lạnh căm gào thét bên triền
Cuồng bạo hung hãn đảo điên đất trời
Hoà ca vũ khúc mưa rơi
Quyện hồn ấm áp gọi mời ái ân
Ngạo nghễ phiêu lãng phong trần
Lay qua rừng trúc cố nhân vĩnh hằng
U sầu tan vỡ quật quăng
Hiu hiu êm ả lòng giăng tơ trời
Vô định lang bạt trùng khơi
Non cao vi vút, lã lơi phấn hồng
Lãnh đạm, tinh quái, cuồng ngông
Phiêu phiêu dạt dạt tang bồng ngao du
Hoa
Rực rở khoe sắc trầm phù
Đào hoa bạc mệnh sầu u loang chiều
Sớm kia hương sắc mỹ miều
Khuya nọ thả cánh xác liêu xiêu rời
Mang theo nuối tiếc chơi vơi
Gửi ai hương thắm , màu đời đa đoan
Xuân phân bừng sáng miên man
Thu về e ấp sắc vàng đượm hương
Một đời dâng hiến yêu thương
Vạn kiếp ai oán, vấn vương hồn người
Tuyết
Lạnh lùng trắng xoá buông rơi
Vây muôn trùng dặm trong thời biệt ly
Rờn rợn buốt rét suy vi
Cắt da,rỉ máu , xá chi tình nồng
Sinh thần tàn khốc trong Đông
Ánh lên bàng bạc cầu vồng tang thương
Bi lệ ai oán đoạn trường
Nhớ mong thổn thức ,vô thường lãnh tâm
Nhẹ êm ,cọ xát phiến đồng
Vang lên âm hưởng nỗi lòng quạnh cô
Dồn lên xây vạn nấm mồ
Vùi chôn tấc dạ hư vô oan hồn
Nguyệt
Ly sinh biệt tử phệ hồn
Khi tròn khi khuyết ám hôn đất trời
Vành vạnh cô độc chơi vơi
Thả nghiêng đáy nước soi đời ảo hư
Chứng nhân hẹn ước cùng thu
Bạn cùng thi sĩ ôn nhu diễm tình
Dịu dàng son sắt trung trinh
Lại như liềm cắt đoạn mình tương giao
Gợn mây lẻ bóng nao nao động lòng
Buồn theo dòng chảy bách Phong
Thương Hoa ,nuối Tuyết gửi lòng cùng Trăng [/b]