(02-10-2011, 06:48 PM)00000800000 Đã viết: bói giùm em số 288 cảm ơn huynh rât nhiều
Tượng quẻ là hình cái giếng ''Thủy Phong Tỉnh''
cuộc đời không thăng mà cũng chả trầm..có chút gò bó và tù túng trong công việc.Thiếu mình thì không xong..nhưng nếu không có cũng chẳng hại mấy..giúp vạn người,, mấy người giúp lại..người luôn được trọng vọng mà chức vụ lại không thỏa đáng, nhân tính và hy sinh nhiều quá có phải là điều tốt chăng? tốt với điều kiện đừng để tiểu nhân lợi dụng..
Tình duyên cũ giống như hố sâu lấp đầy bùn, chả ai ghé thăm , bổng dưng ùa về như mới xoắn xít không thôi..08 ngỡ ngàng và tự đặt mình vào ngã tư..sao ko kệ 1 lần..ra sao thì ra.. cứ hưởng thụ hương vị ngọt ngào hiện tại đi
Gia Đạo
gánh cho nhiều vào..nặng vai..mà có ai xúi gánh đâu..thôi thì lấy vợ đi..gánh cái gia đình nhỏ..hy sinh nhiu đó cho gia đình lớn đủ rồi ..
Sức khỏe..lý do gì nhức đầu hoài thế, coi chừng bị viêm xoang, bỏ thuốc lá, ít ưu tư, tránh gội đầu ban đêm.. hehe
say chăng mà ta nói lắm thế