Món khoái khẩu nhứt của Mạ là sầu riêng. Nhớ 11 năm trước, hồi hai mạ con ở Trà My, Mạ là người trong số ít ỏi những người ra chợ hỏi mua sầu riêng. Không biết tại sao, ở Trà My chẳng ai thèm ăn sầu riêng hết. Cây sầu riêng tự mọc, tự ra trái, rồi để....thúi, rụng xuống gốc, chẻng có ai quan tâm. Có lần có cô kia mang ra chợ hai quả sầu riêng còi còi, để lẫn vào trong đám đu đủ và quả bòng (hông hiểu tại sao ở TM người ta gọi bưởi là bòng nữa, rõ ràng nó là quả bưởi mà). Mạ thấy mới hỏi nè em hai trái sầu riêng bán răng đó, tính ký hay răng. Cô đó mới tròn mắt nhìn Mạ nói chị ơi chớ ăn chi cái nớ, mà chị thích ăn thì mua dùm em trái bòng rồi em cho chị 2 trái sầu riêng đó ^ ^. Mạ mừng hú hồn nhưng mà ngại quá, vì biết ở Đà Nẵng sầu riêng ship từ Sài gòn ra bán mắc òm. Nên Mạ mới nói thôi em bán mấy cũng được chớ chị không lấy khơi khơi rứa. Cô kia ngẫm nghĩ 1 hồi mới nói nhỏ nhỏ, thôi em lấy chị 10.000. Mạ hỏi lại "Cái chi?", cô nớ lớ ngớ, rứa thôi chị đưa em 5000 cũng được. Mạ cười quá trời, mới nói thôi chị trả em 15 ngàn đây, bữa sau có sầu riêng đem ra cho chị nữa nghe. Cô nớ cầm tiền mà cũng có vẻ bán tín bán nghi. Ta nói, dân quê chất phác thật thà rứa đó, họ ko biết ở SG ni bán sầu riêng tới 3 chục 1 ký lận.
Túm lại, là sau lần đó, Mạ có mối ăn sầu riêng dài dài. Mà Mạ chưa bao giờ ngán sầu riêng nghe.
Năm ngoái năm kia chi đó, show Thúy Nga Paris có pv cô ca sĩ Minh Tuyết, về người Mẹ. Cô đã vừa kể vừa khóc nức nở chuyện gia đình cô thuở cơ hàn, mẹ cô thích ăn sầu riêng mà nhà nghèo quá nên thèm mà ko dám mua. Cô nói sau này cô qua Mỹ, thành VK rồi, mỗi lần trở về đều nhất định phải mua sầu riêng cho mẹ ăn đã thèm thì thôi. Rồi cô khóc ngon lành vì giờ mẹ cô đang bịnh nặng, cho nên cô có tiền mua sầu riêng rồi mẹ cô cũng ko ăn được nữa. Mạ coi đi coi lại, cái đĩa trầy từa lưa mà mỗi lần coi tới đoạn này là nước mắt nước mũi tèm nhem. Mạ nói, giống nhà mình, lúc nghèo quá toàn dòm miệng nhà giàu họ ăn thôi. Giờ Mạ ko giàu nhưng ko đến nổi cực nữa, ăn thoải mái. Nhưng mệt cái là ở ĐN rất hiếm bán sầu riêng, mà có thì 1 trái tới 100 mấy, nên Mạ lại tiếc không dám ăn. Cho nên mỗi lần Mạ vô SG, sáng mô cũng ra chợ Văn Thánh mua 1-2 trái về ăn. Nhưng mà giờ mình cũng ko khuyến khích Mạ ăn nhiều đâu, vì Mạ mới khám té ra rất nhiều bịnh, lại bị tim nữa.....
Hồi hôm bữa anh mình đi Đà Nẵng công tác nên mình mới ra chợ mua 3 trái sầu riêng, bọc thiệt kỹ lại gửi về cho Mạ. Và ngồi hình dung Mạ mở hộp sầu riêng ra, cười như nắng Đà Nẵng..........