RE: Cồn Ông Lãnh...chuyên mục hỏi đểu, đáp điêu
lanhdien > 27-11-2011, 01:49 PM
Hem chịu!
Nói như giáo sư Hớ vậy thì tại sao Trịnh Công Sơn trong bài Tình sầu có viết “Cuộc tình lên cao vút, như chim mỏi cánh rồi...”
Đã lên cao thì nhất định chim phải đập, dập cánh liên tục chứ? nếu mỏi thì há ra chưa lên chim đã rớt xuống rồi hử? Vậy con chim của Trịnh là gì? và nó có khác con chim của Phạm Duy không? nếu khác thì khác ra sao? Hay là hai con chim cũng cùng 1 giống? Tên thật của loài chim này là gì vậy giáo sư? vd : Cu đất, chào mào chẳng hạn...
Ta vẫn chưa thỏa mãn cái cách giải thích trên, thêm chút khí nữa đi giáo sư