hothiethoa > 26-12-2011, 08:41 PM
(26-12-2011, 08:39 PM)chopmat Đã viết:À, thì ra là vậy! Thế nắng muội đã thỏa mãn với câu trả lời chưa! Hay muốn tìm thêm cái ấy(26-12-2011, 01:19 AM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: Tại sao khi người đàn ông muốn được "ấy" với nhiều người phụ nữ thì người ta cho đó là chuyện bình thường?
Còn người phụ nữ khi muốn "ấy" với nhiều người đàn ông thì lại bị cho là hư hỏng???
Mấy lão kia cứ dùng con mắt 1 chiều nên giải đáp sai hết cả.
Câu hỏi này có 2 phần :
1 - "Tại sao khi người đàn ông muốn được "ấy" với nhiều người phụ nữ thì người ta cho đó là chuyện bình thường? "
Cái "bình thường" ở đây không phải là dành cho người đàn ông mà là dành cho cái "ấy" của những "người phụ nữ" kia.
Thử hỏi, nếu 1 người trong những "người phụ nữ" kia có cái "ấy" ... đặc biệt thì người đàn ông đó có muốn tìm những cái "ấy" khác nữa không ? Lịch sử từ xưa đã chứng minh. Tam cung lục viện của vua chúa thời xưa có đủ 3000 mỹ nữ, 3000 cái "ấy". Tại sao vua chỉ sủng ái 1 (cùng lắm là 2) cái "ấy" thôi. Vì là 2999 cái "ấy" kia nó bình thường quá nên vua không "ấy" qua đến lần 2. Có những cái "ấy" thậm tệ bình thường, nên vua còn không thèm "ấy" 1 lần luôn.
2 - "Còn người phụ nữ khi muốn "ấy" với nhiều người đàn ông thì lại bị cho là hư hỏng???"
Cái "hư hỏng" này cũng không dành cho "người phụ nữ" mà là dành để nói đến cái "ấy" của các ông không được tốt. Tức là hư hỏng.
Vì cái "ấy" của các ông đó bị hỏng mà "người phụ nữ" đó ko thỏa mãn, đành phải đi tìm cái "ấy" khác. Càng tìm nhiều, càng "ấy" nhiều, càng ko thỏa mãn, càng chứng tỏ độ hư hỏng của các cái "ấy" của các ông càng trầm trọng.