RE: Chuyện làng Thi ẩm
hothiethoa > 14-12-2010, 08:33 PM
Phú Cao và Tuyết Hàn đều có tình cảm với Xẻo Xẻo cô nương. Nhân Xẻo Xẻo mở quán Trà Dư thì Phú Cao và Tuyết Hàn làm đơn xin vào làm quán đó để được gần gũi cô nương Xẻo Xẻo nhưng chỉ có Phú Cao là trúng tuyển. Một hôm hai người gặp nhau Tuyết Hàn hỏi
- Nghe nói cậu đi làm ở quán Trà Dư rồi phải không?
Phú Cao trả lời:
- Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.
Tuyết Hàn ngạc nhiên hỏi lại
- Sao vậy?
Phú Cao đáp:
- Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là: "Chỉ mang cà-vạt đỏ". Thế mà lúc đến quán thì tớ thấy mọi người còn mặc cả quần áo nữa! Hic
oOo
trong 1 trại điên vừa bị cháy.
nhà nước huy động di dời mọi người lên máy bay.
cả nhóm cứ nhốn nháo ca hát khóc la om sòm làm phicong
lão điệu congtu ko tài nào chịu nổi.
ngồi kế bên là diennhat im re từ đầu ko mở miệng tiếng nào
thấy vậy Lão điệu bèn phán..
-anh làm cách nào cho tụi phía sau im giống anh đi .tôi sẽ xin cho anh ra khỏi trại sớm.
nghe la hét om sòm tôi nhức đầu quớ.
diennhat đứng dậy lẳng lặng ra phía sau.
5 phút sau....
-quả là tuyệt vời..lão điệu hân hoan
-anh có cách` nào làm họ im lặng hay thế ??
-có gì đâu ..
tôi đẩy cho họ xuống dưới kia chơi hết rồi...