RE: Chuyện làng Thi ẩm
hothiethoa > 14-12-2010, 08:12 PM
hothiethoa đang bị chó đuổi theo. Người và chó cứ thế chạy quanh quảng trường hết vòng nọ đến vòng kia.
Thấy vậy, từ trên cửa sổ gác hai một tòa nhà, phunghoangthan nói giúp
-hothiethoa ơi, chạy vào nhà đi, cửa nhà đang mở đấy!
- Không cần đâu - hothiethoai vừa thở vừa đáp - Tôi chạy trước nó những 2 vòng cơ mà.
oOo
Thầy giáo hỏi luudongtu : Số điện thoại nhà con là bao nhiêu?
Luudongtu trả lời: Dạ,19001772 - nhấn phím 1 để gặp bố con, nhấn phím 2 để gặp mẹ con, nhấn phím 3 để gặp con. Khi gặp bố mẹ con tiếp tục nhấn phím # để thông báo tình hình học tập và bấm số người có cùng kết quả học tập như con. Gặp bất cứ vấn đề gì thầy có thể liên hệ với tổng đài bằng phím 4 để dự đoán xem có bị đuổi học hay không! Bao nhiêu người có cùng dự đoán giống thầy!!!!
Chúc Thầy may mắn!!!
oOo
Giờ văn học, thầy giáo 1234 kiểm bài cũ với câu hỏi:
- Ai là người viết bài Hịch tướng sĩ?
Cả lớp im phăng phắc. Thầy 1234 tức giận liền gọi:
- thiethoa ! Ai đã viết Hịch tướng sĩ ?
thiethoa run rẩy đứng lên và lắp bắp:
- Thưa thầy 1234 ... không phải em ạ!
oOo
Hai chị em bị chảnh và bông bí vào quán cơm. Nhà hàng dọn cơm với trứng vịt muối. Bông bí hỏi:
- Cũng là trứng vịt, sao quả này mặn như thế nhỉ?
Bị Chảnh tỏ vẻ thạo, bảo:
- Ngốc thế, người ta cười cho đấy. Trứng vịt muối mà cũng không biết.
Bông bí lại hỏi:
- Thế trứng vịt muối ở đâu ra?
- Chời ơi, khờ quá! Trứng vịt muối do Con vịt muối đẻ ra , chớ sao nữa!