Tử Diệp Nguyệt > 08-01-2012, 08:51 PM
(08-01-2012, 03:11 PM)hothiethoa Đã viết: Chopmat đi qua Thi Ẩm Trấn nhìn thấy Longhoaho tay be bét máu thì ghìm cương ngựa lại hỏi! Longhoaho mới thật tình kể:
- Đệ đóng đinh để treo hình Echop cô nương lên, mà đóng mãi chẳng được, thì ra cây đinh này có mũ quay vô tường, mũi quay ra ngoài
Nói rồi lau máu me tiếp:
- Chắc đệ phải mua loại đinh có mũ quay ra ngoài thôi! Không biết người ta có bán không!
Quan sát một hồi lâu, chopmat bật cười lớn:
- Không cần đâu, chú lấy cây đinh này đóng vào tường đối diện là được