RE: Không đề
Vũ Thiên Di > 12-12-2010, 07:33 PM
phucaodaicalata Đã viết:
Bây chừ: Sắp sửa vào thu
Nắng kia yếu ớt thu mình bên hiên
Trời dông...mây có muộn phiền
Bỗng đâu mưa xuống...bình yên...chợt về
Đời ta
Mấy nẻo sơn khê
Rong đây rủi đó lê thê mảnh tình
Em về...
Thấp thoáng áo xinh
Gọi em!
Ta hát một mình...hỡi...ta
lanhdiencongtu Đã viết:
Chiều buồn lấy nhớ ra đong
Gởi cho mây trắng vào mông mênh trời
Thu xưa trói chặt nửa đời
ta và người ấy, trên đồi dạ lan
Chim di biệt giữa mây ngàn
ngút xa, giấc mộng tình lang...thang ,tìm
Em về dưới bóng chim di
Cho ta nếm chút xuân thì...Em ơi!
Đòan Vân Uyển Đã viết:
Giờ mới biết tài mình thấp kém
Vẫn mong được thi tấu Lãnh huynh
Vẫn cứ muốn cùng Điên đối ẩm
Nhưng đối riêng những nốt âm thầm
Vũ Thiên Di Đã viết:
Đêm mưa...
Những giọt rơi rơi
Em vùi trong bão
...đến nơi nào ngờ...
Có ai hiểu giọt ơ hờ...
...Có ai thử nếm...
hay vờ chẳng hay...
thangdiennhat Đã viết:
Mỗi ngày vơi hay đầy
Ta đã tặng nhau
Những vui buồn những bậc cung tình cảm
Em và Anh
Muốn và lo sợ
Khi thấy nhau buồn hay hờn dỗi trào tuôn
Nhưng rất thực nó lại là cảm xúc
Những xúc cảm dạt dào
Những xúc cảm muốn nhận trao như yêu thương ta đã từng trao nhận
Để biết được rằng ta vẫn cận kề nhau.
thangdiennhat Đã viết:
Bất chợt thấy mình đã cũ
Tuổi học trò dưới mái trường xưa
Với những trò chơi muôn thủa vẹn nguyên chưa
Chưa thay đổi, chưa hề thôi hấp dẫn
Tiếng trống trường giờ ra chơi bao bận
Vẫn vỡ òa những giây phút yêu thương
Bọn con gái gọi nhau ý ới giữa sân trường
NHững cái đầu chụm nhau chơi chuyền chơi thẻ
Bọn con trai thi nhau cười ré
Những cú húc điếng người trò ngựa cõng bao năm
thangdiennhat Đã viết:
Ngày hôm nay khác gì ngày hôm qua?
Chúng ta tât cả
em và anh
Đều già thêm một ngày cuộc sống
Ngày hôm nay khác gì ngày hôm qua?
Em và anh tình yêu của chúng ta
Trôi qua thêm một ngày rung động
có thêm một kỷ niệm trong lòng
Cho những ngày tiếp theo còn sống
Ngày hôm nay khác gì ngày hôm qua?
Và mai nữa khác gì
lanhdiencongtu Đã viết:
Ta ru đời đi nhé
Nghe người về trăm năm
Gót hài in gối mộng
Giữa tim mình căm căm
Ta ru đời đi nhé
Nghe chừng vỡ trong tim
Giữa một chiều gió lộng
Những giấc mơ im lìm...