RE: Những vần thơ yêu nước
hothiethoa > 05-04-2011, 08:39 PM
Trung kiên giữ ý trong lòng
Quốc gia dành lấy đặt trong tay mình
Khốn cho nhà Lý hết linh
Nạn tai ập xuống thình lình mất Ngôi.
-thangđiennhat-
Tôi yêu quê tôi...
Yêu từng bãi lúa triền dâu
Yêu câu...quan họ
Lòng nôn nao...lòng.
Yêu sao một sớm...
Trên đồng.
Dấu chân của Mẹ
Ướm lồng...bờ xa
Yêu từng bến bãi...phù sa
Cho ta ươm hạt...
Vị tha...nảy mầm.
-lanhdiencongtu-
Hai bên thiên hạ thấy hay không?
Một gánh cương thường, há phải gông.
Oằn oại hai vai quân tử trúc,
Long lay một cổ trượng phu tùng.
Sống về đất Bắc, danh còn rạng
Thác ở thành Nam, tiếng bỏ không
Thắng bại, doanh thâu trời khiến chịu
“Phản thần!!!”....********* hỏa(1) nó cười ông!
Chú thích: (1) Tiếng chửi giống chữ Đ...m của tiếng thông dụng Đan Mạch.
songngu79
VỊNH HOÀNG DIỆU
Khốn vong đành thất thủ Thăng Long
Nạn tuẫn một thân tựa lông hồng
Trung nghĩa vạn dân ghi tạc dạ
Hoa thơm Văn Miếu vẫn ghi công
Dám ai liều thác thân không tiếc
Bắt chước tiền nhân xả tấc lòng
Ngư phủ Hải - Tiền hai quận cũ
Dân ta còn mãi nhớ ơn ông...
-luctuyetngoclong-
Khốn quân vây lực bất tòng
Nạn tai ập xuống một lòng quyên sinh
Trung quân hiếu nước vẹn tình
Quốc gia một dạ anh linh muôn đời.
-thangdiennhat-