Đừng...
hà miên > 04-04-2011, 05:09 PM
Anh đừng quay lại tìm em nữa
Vại cỏ năm xưa héo rũ rồi
Phấn hương ngày nọ thôi lưu luyến
Mưa gió qua đời từ thuở xa xôi
Xin đừng nhặt lại ánh hoàng hôn
Vẽ lên màu tím biếc huy hoàng
Sắc chiều không thể thay màu nhớ
Em bàng hoàng nhợt nhạt môi son
Anh đừng trở lại tìm em nữa
Để giọt ăn năn rớt bên đời
Mùi hương ngày cũ _ Ừ, xa ngái
Để sợi buồn vương tóc em thôi!
Đừng giết đời em trong luyến thương
Tình xưa thôi hãy chôn dưới mồ
Ái ân ngày nọ là hư ảo
Xin nhạt nhòa những giấc mơ qua.
04/04/2011