RE: Riêng một góc trời......
Long Giao Anh > 03-09-2012, 05:02 PM
Về quê ngoại
Con về nhà ngoại sớm nay.
Cảnh nhà vẫn thế như ngày hôm nao.
Tường gạch rào chẳng áo bao.
Đung đưa cây bưởj vẫy chào trước sân.
Cột hiên nhà mục dướj chân.
Cửa màu xanh nhạt đã gần chục năm.
Máj hjên rớt giọt xa xăm.
Âm thầm chịu đựng khj nằm nắng mưa.
Cây hồng xjêm quả lưa thưa.
Mảnh vườn trước cửa mới vừa cấy rau.
Ngoại giờ tóc đã bạc phau.
Chút mừng chút tủi, mắt đau đượm buồn.
Tuổi già đau yếu luôn luôn.
Trông con chờ cháu lấy nguồn làm vuj.
Long Giao Anh. Kỷ niệm về quê ngoại dịp 2-9-2012