Ngoại Tình
Phiêu Dao > 24-03-2011, 12:12 PM
Trời hỡi...hồn ta tan nát cả!
Nửa cười nửa khóc tấm tình chung
Bẻ bàng bước vội đời xiêu đổ
Ôi cảnh tư thông thấy não nùng!
Máu lửa dìm trong trí mới điên
Men say dựng lại một cơn phiền
Ngó sương trắng đục trước sân đỏ
Hai mắt thâm quần khóc đảo điên
Những tưởng yêu thương đến trọn đời
Vội vàng chia nẻo ở hai nơi
Tiếng chào cay cú bằng nhân ảnh
Bằng tiếng rêu rên rít tiếng cười
Hoa niên người mới đúng niên hoa
Ngẫm nghĩ vài giây ta hiểu ta
Ánh sáng gian phòng mờ nhấp nháy
Đôi sừng mọc thẳng lấp trăng tà
Giật mình tỉnh dậy toát mồ hôi
Lỡ chén nên say quá nửa rồi!
Trời hỡi! vì yêu nên mộng mị
Nghĩ lo lo nghĩ nghĩ xa xôi...
PD