RE: Green - thơ Paul Verlaine
Dự Long > 04-03-2011, 11:50 AM
Góp vui
Đây là xanh của lá, hoa, cành và của quả
Như sự sống, trái tim anh
vì em mà đập
Chỉ xin người buông bàn tay ngà ngọc
Đừng bóp nát trong tận cùng sâu thẳm đôi mắt em
Anh sẽ đến bên em trong giấc ngủ gọi mời
Giữa đêm vắng gió thét gào cùng nỗi nhớ
Nơi đôi bàn chân anh
vì em,
đứng lại
Là khoảnh khắc tuyệt vời rất thật của riêng anh
Bờ ngực đó,
nghiêng đầu anh ngủ vội
Đắp lên mình nồng nàn những chiếc hôn yêu
Cho vỡ tan ảo mộng cuộc sống vốn tiêu điều
Ta tĩnh lặng bên người ta yêu nhất…