hothiethoa > 28-11-2010, 10:43 AM
phucaodaicalata Đã viết:Hôm qua tôi đến nhà thăm cô
Ba năm cuộc đời đẩy xô bồ
Cô giận thằng học trò cưng nhất
Nước mắt chảy dài trên môi khô.
Tóc cô giờ đã bạc nữa đầu
Cháu bồng, cháu bế sướng vui sao
Cái bến trên con đường bục giảng
Cô thỏa chờ mong nỗi ước ao.
Cô dạy tôi, ngày đó ngỡ hôm qua
Năm cô nghĩ hưu sắp về già
Ấn tượng cuối cùng khi cô giảng
Thằng học trò - tôi nước mắt buồn so.
Cô dạy môn Văn cho bọn tôi
Cô dạy vần thơ tức cảnh đời
Ý tại ngôn ngoại - tôi nào rõ
Chỉ là một thằng nhóc ham chơi.
Tôi dâng cô một bài thơ chữa vơi
Tình thương ấp ủ đến bao đời
Nhưng tôi-kẻ nghèo ý, cạn nghĩ
Cô đọc rồi chẳng thể thấu tận nơi...
Cô ơi...
Tuyệt Hạ Tử
ĐN 21-11-10