RE: Thơ Tết
Phiêu Dao > 07-02-2011, 11:04 PM
NHỚ SAU TẾT
Quần đen, áo tía ngày xuân
Được đôi ba bữa lần chần cất đi
Tết kia vừa đến lại đi...
Ngồi buồn kịp nhớ những gì năm qua
Nhớ con Yến Phụng đã già
Sáng kêu chiều hót tu oa lạ thường
Bây chừ, cách biệt Âm-Dương
Chỉ còn mộ nhỏ thân thương đượm tình
Nhớ cây bông giấy đẹp xinh
Lén rơi lác đác, rập rình nhìn ta
Nhớ luôn vài chậu cúc hoa
Thì thôi sẵn tiện nhớ nhà cạnh bên
Có cô hàng xóm láng giềng
Mặt như dồi phấn hồng lên tuyệt vời
Tiếc là cô đã đi rồi...
Trách giông ngạo nghễ cuốn trôi cả vườn
Ngẫm đời có quá vô thường?
Để ta sầu nhớ thê lương thảm buồn...
PD