Bớ
Ngạo > 29-01-2011, 11:46 AM
Bớ Nàng Tiêu
Chốn Thi Âm mây hồng chim liệng ..
Cả đất trời hương quyện ,nguyệt lay..
Tiêu Chiêu toạ chín tầng mây ..
Phụng Loan quì gối đón ngày Tiêu Dao..
Gió bạt chao.. nụ đào khoe sắc ..
Sáo dập dìu tiếng nhặt tiếng khoan..
Thấp thóang một nét đài trang..
Tiêu Chiêu tha thướt áo vàng loan loan..
Như trẩy hội con nhang đệ tử..
Chấp tay nguyện ..Nàng ngự bút nghiêng
Bồng lai ngọc cảnh ,hồ tiên..
Chim sa cá lặn .. đảo điên thần hồn..
Phật phần xoay cờ bay..phướn lộng..
Tiêu Chiêu ơi người mộng của ta ..
Về đi trong cõi ta bà..
Để vườn thượng uyển đơm hoa trổ đầy..
Ta hoà cầm.. tì bà nàng gãy..
Khúc Nghê thường .. sóng dậy Trường Giang...
Về đi tạo giấc mơ hoang..
Tiền duyên kiếp trước ..kê vàng kiếp nay ..
NTCS