Tùy chọn
Đăng nhập
Đăng ký
Xem như trên máy tính
Accelerated Mobile Pages Theme
Tùy chọn
bài thơ không dám gửi
Thi Ẩm Lâu
Thi Ẩm Lâu
Tửu Lầu
Thi Ẩm Lâu
bài thơ không dám gửi
Chủ đề ngẫu nhiên:
Phở đòi nợ cuối năm
-
Phở
bài thơ không dám gửi
RE: bài thơ không dám gửi
hothiethoa > 13-01-2011, 11:14 PM
Có những bài thơ không dám gửi
Chẳng phải vì thơ dở đâu em
Anh chỉ sợ người chộp trúng tim đen
Và bỏ mặc anh say men mộng ảo
Có những vần thơ không dám gửi
Bởi gửi rồi chúng chửi làm sao!
Bài trước
Bài tiếp